Chồng tiến sĩ chỉ trích vợ cử nhân.
Anh có học vị tiến sĩ và là giảng viên kỹ thuật tại TP.HCM, trong khi chị là giáo viên dạy văn cấp 3. Hai người kết hôn vào năm 2009 và có một con gái. Khi con gái hơn ba tuổi, chị quyết định ly hôn, tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của chị, nhưng anh kháng cáo để hàn gắn. Chị kể rằng hai người cùng quê và yêu nhau khi anh đang là thạc sĩ, nhưng anh thường có hành động vũ phu và chê bai chị. Chị hy vọng anh sẽ thay đổi sau khi cưới, nhưng trong thời gian mang thai, anh vẫn tiếp tục bạo lực và thiếu tôn trọng, khiến chị phải nhẫn nhịn chờ đến khi con chào đời.
Sau hai tháng sinh con, chồng chị quyết định đi du học Nhật Bản, để lại chị một mình gánh vác mọi thứ. Chị hy vọng anh sẽ biết trân trọng gia đình hơn khi xa cách. Tuy nhiên, hơn hai năm ở Nhật, anh ít gọi về, và khi gọi, anh chỉ trích chị không biết dạy con. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh chê chị học thấp và luôn yêu cầu chị phải làm theo ý mình, không chấp nhận ý kiến của chị. Chị kiên nhẫn chịu đựng để con có cha, nhưng giờ đây chị không thể sống với một người chồng thường xuyên bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Ra tòa, chị tuyên bố không muốn chịu đựng sự xỉ vả chỉ vì trình độ học vấn của mình.
Con đường của anh và em không thể gặp nhau. Anh khẳng định rằng công việc nghiên cứu của mình cần tìm tòi và sáng tạo, nhưng khi muốn thảo luận, vợ không hiểu. Anh lo sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng tới con, còn vợ chỉ là giáo viên với thu nhập thấp không đủ nuôi con. Tuy nhiên, vị chủ tọa nhấn mạnh rằng dù anh có học vị cao, nhưng trong gia đình, anh phải tôn trọng và yêu thương vợ chứ không thể coi vợ như cấp dưới.
Hai vợ chồng có công việc riêng và không thể áp đặt công việc của mình cho đối phương. Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của người chồng, quyết định cho phép vợ được ly hôn. Sự chênh lệch về kiến thức trong hôn nhân ngày càng gia tăng, thường xuất phát từ việc lúc yêu, cả hai không nhận ra sự khác biệt này. Khi đối mặt với thực tế cuộc sống, sự khác biệt về học vấn và nhận thức trở nên rõ ràng, dễ dẫn đến ly hôn. Tuy nhiên, nếu cả hai có thể hòa hợp và cùng nhau tìm giải pháp, hôn nhân vẫn có thể bền lâu. Người học cao hơn nên hỗ trợ và động viên người kia học thêm để thu hẹp khoảng cách kiến thức.
Trình độ học vấn cao không nhất thiết đồng nghĩa với nhận thức cao. Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn, năm 2014, TP.HCM ghi nhận 22.989 vụ án hôn nhân và gia đình, tăng hơn 1.300 vụ so với năm trước. Thẩm phán NHN tại TAND quận 4 cho biết số vụ ly hôn ở TP.HCM đang gia tăng, chiếm khoảng 30% tổng số án mà tòa án thụ lý.
Source: https://afamily.vn/chong-tien-si-che-vo-cu-nhan-2015061003221914.chn